"Cưới vợ ba lần vẫn không tìm thấy hạnh phúc"
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lập gia đình ngay, mặc dù nhiều người bảo tôi cưới sớm. Nhưng cuộc sống không như tôi mong đợi. Hai năm sau, vợ tôi gặp tai nạn giao thông và qua đời, để lại tôi trong nỗi đau vô hạn. Sau 5 năm, tôi vẫn không có ý định tìm người mới, chỉ chăm chú vào công việc cho đến khi bố mẹ thúc giục tôi tái hôn để có cháu bế bồng. Tôi đã đồng ý cưới một cô gái do bác ruột giới thiệu, người mà bố mẹ tôi rất ưng ý. Tuy tôi cưới cô ấy phần nào để làm vừa lòng ba mẹ, nhưng cô ấy có lẽ cũng chỉ thương hoàn cảnh của tôi chứ không phải yêu. Sau hơn 5 tháng kết hôn, tôi nhận quyết định công tác nước ngoài trong 2 năm.
Trong thời gian tôi vắng mặt, vợ tôi đã nảy sinh tình cảm với anh rể trong lúc chăm sóc chị gái bị ốm nặng. Sau khi chị gái qua đời, vợ tôi quyết định sống cùng anh rể để "bù đắp" nỗi mất mát. Khi tôi trở về hai năm sau, tôi không quá sốc vì đã biết rằng cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ sớm tan vỡ. Cuộc hôn nhân thứ hai của tôi cũng nhanh chóng kết thúc trong cay đắng, khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, ba năm sau, gặp được vợ hiện tại, tôi đã cảm nhận lại tình cảm thiêng liêng và yêu trở lại, nhận ra cuộc đời vẫn còn điều tốt đẹp.
Sau hơn một năm quen nhau, tôi và vợ đã kết hôn và sống hạnh phúc trong 3 năm, có một cô con gái hơn 2 tuổi. Tôi luôn cảm ơn cuộc sống vì có gia đình tuyệt vời. Tuy nhiên, 5 tháng trước, sức khỏe vợ tôi suy giảm. Tôi khuyên cô ấy đi khám, nhưng vì bận rộn với salon làm đẹp, cô vẫn trì hoãn. Ba ngày trước, tôi quyết định đưa vợ đi kiểm tra sức khỏe, nghĩ rằng chỉ cần thuốc bổ và nghỉ ngơi sẽ ổn. Nhưng khi bác sĩ gọi tôi vào phòng để thông báo kết quả, tôi linh cảm có điều không ổn. Nhìn phiếu kết quả, tim tôi như ngừng đập, choáng váng trước tin xấu về vợ.
Cô ấy đang mắc khối u ác tính. Cảm giác đau đớn như khi nghe tin vợ đầu tiên gặp tai nạn. Bác sĩ cho biết bệnh của vợ tôi đã ở giai đoạn cuối. Tôi suy sụp, không thể tin vào tai mình. Vợ tôi chưa biết rằng cô ấy sắp phải xa con cái mãi mãi. Tôi rất thương vợ, ước gì có phép màu để chúng tôi cùng nuôi dạy con gái. Cuộc sống thật tàn nhẫn đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi không biết phải làm gì để giữ vợ bên cạnh mãi mãi, và liệu cuộc hôn nhân thứ ba này cũng sẽ kết thúc sớm như vậy.




Source: https://afamily.vn/3-lan-cuoi-vo-van-bat-hanh-20111102112145780.chn